"Phản bội và bỏ rơi, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn và hạnh phúc hơn bao giờ hết"
Tôi vẫn nhớ buổi tối hôm ấy, sau khi trở về từ chuyến nghỉ mát, chồng tôi ngồi xuống và nói rằng anh cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân, không còn yêu thương và muốn ly hôn. Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì chỉ vài ngày trước, chúng tôi còn là một gia đình hạnh phúc. Mặc dù hôn nhân của chúng tôi có lúc không hoàn hảo và vấn đề chăn gối đã giảm sút sau khi tôi sinh con, tôi nghĩ đó là điều bình thường. Tôi đã đề nghị đi tư vấn và cố gắng thay đổi, nhưng mọi thứ chỉ cải thiện tạm thời rồi lại trở về như cũ.
Chúng tôi quá thoải mái trong mối quan hệ, khiến việc sống chung trở thành thói quen, dẫn đến sự lười biếng. Dù vậy, chúng tôi vẫn là một đội, có thể tin tưởng và dựa vào nhau. Khi chồng rời bỏ tôi, mọi thứ đảo lộn. Một số bạn đã thấy anh ta đi với người phụ nữ khác nhưng không dám nói với tôi. Tôi khuyên những ai biết chuyện hãy thẳng thắn chia sẻ. Khi kiểm tra sao kê ngân hàng, tôi phát hiện chồng là thành viên VIP trên Tinder suốt hơn một năm, tôi đã bị phản bội mà không hay biết. Anh ta bên tôi nhưng tâm trí đã rời xa gia đình từ lâu.
Tôi từng nghĩ không có anh, mẹ con tôi sẽ không thể sống nổi. Ngày anh quyết định rời bỏ, để lại đơn xin ly hôn, tôi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nghĩ đến hai con trai mới 4 tuổi, tôi tự nhủ phải kiên cường vì chúng. Trước đây, chồng tôi là người chủ động dạy dỗ và quyết định mọi việc trong gia đình. Tôi đã quá phụ thuộc vào anh, luôn tin rằng anh biết điều gì là tốt nhất cho cả nhà. Lớn lên trong một gia đình đơn thân với cha nghiện rượu, tôi lo lắng không biết dạy con ra sao và sợ mình sẽ là một bà mẹ nhàm chán.
Sau khi chồng bỏ rơi, tôi nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực của mình phần lớn do lời nói của anh gây ra, khẳng định rằng tôi không thể trở thành một người mẹ tốt vì xuất thân từ gia đình đổ vỡ. Thời gian không có anh, tôi tìm lại được cảm giác tự do, hạnh phúc và tự tin. Tôi phải tự lo mọi thứ trong nhà, từ điện nước đến chăm con, và nhận ra rằng điều đó không quá khó khăn. Mặc dù thấy lo lắng, tôi cũng cảm thấy tuyệt vời khi làm chủ cuộc đời mình và trở thành chỗ dựa cho các con. Giờ đây, trách nhiệm nuôi dưỡng con được chia đều giữa tôi và anh sau khi ly hôn, và tôi còn có thời gian để thử những điều mới mà mình chưa từng dám làm.
Yoga, vẽ tranh, học bơi, đi du lịch, hẹn hò bạn bè... tôi cảm thấy như đang bước sang một chương mới của cuộc đời. Nhìn lại quãng thời gian với chồng cũ, tôi nhận ra mình đã quá nhu nhược và phụ thuộc. Tôi biết ơn sự ra đi của anh, vì nhờ đó tôi tìm được bản thân và bắt đầu một cuộc sống mới. Ly hôn không phải điều tồi tệ, mà là cú hích giúp tôi thay đổi. Chỉ tiếc cho hai đứa con nhỏ phải chứng kiến sự đổ vỡ của bố mẹ.





Source: https://afamily.vn/bi-chong-phan-boi-va-bo-roi-khong-thuong-tiec-nhung-chua-bao-gio-toi-lai-cam-thay-minh-may-man-hanh-phuc-den-the-20181121124036014.chn